"Xấu hổ vì những suy nghĩ nông cạn về mẹ chồng, khi ông hàng xóm qua đời tôi mới nhận ra sự thật"
Tôi làm dâu nhưng không sống chung với bố mẹ chồng. Sau 5 năm cưới, bố chồng qua đời, mẹ chồng ốm yếu nên chồng tôi quyết định đón bà lên ở cùng. Tuy nhiên, sức khỏe bà càng yếu hơn, bà khóc lóc xin về quê. Cuối cùng, chồng tôi quyết định cả gia đình về quê sống. Dù không vui, tôi vẫn đồng ý và phải đi làm xa 30km. Chồng bán nhà, mua xe để di chuyển. Về quê, mẹ chồng khỏe lên nhờ trồng rau, nuôi gà và trò chuyện với hàng xóm. Nhưng sau đó, tôi thấy bà thường lén mang quà sang nhà ông hàng xóm. Tôi nghi ngờ bà không phải vì bí bách ở thành phố mà vì nhớ ông ấy.
Tôi không nói gì với chồng mà thường dè bỉu khi mẹ sang thăm ông Lân, hàng xóm. Tôi khuyên mẹ đừng mang quà cho ông ấy vì ông có con cái lo lắng. Mẹ chỉ cười mà không giải thích. Sau một trận cãi nhau với chồng, tôi bực bội thấy mẹ đi thăm ông Lân lúc khuya. Tôi nói mẹ không nên như vậy, khiến chồng tức giận tát tôi và mắng. Nhà trở nên căng thẳng, mẹ ăn riêng trong phòng. Một tuần sau, ông Lân mất và có người đến lo tang ma.
Tôi mới biết chồng mình không có con cái. Lên tầng hai, tôi nghe tiếng khóc. Mẹ chồng đang ôm bức ảnh cũ và khóc. Chồng tôi ôm mẹ và cũng khóc, hỏi mẹ có muốn sang tiễn bố không, nhưng mẹ lắc đầu vì không muốn hàng xóm thấy. Tôi đứng ở cửa phòng, xấu hổ và không dám hỏi về sự thật. Chồng tôi kể rằng ông Lân là bố đẻ của anh. Ông đã yêu mẹ chồng tôi, nhưng vì công việc, ông không biết mẹ có bầu. Mẹ phải lấy bố chồng tôi, người đã đối xử tệ với mẹ suốt đời. Ông Lân sau đó lặng lẽ theo dõi cuộc sống của mẹ từ nhà bên cạnh.
Vì lý do này, anh đã đồng ý bán nhà để mẹ có thể sống gần ông Lân, giúp cả hai an ủi nhau lúc tuổi già. Tôi cảm thấy xấu hổ vì sự ích kỷ của mình, chỉ chú ý đến cảm giác khó chịu khi sống cùng mẹ mà không hiểu bà đã chịu nhiều đau thương. Tôi cũng đã nói lời dè bỉu về sự chăm sóc của bà đối với ông Lân. Giờ đây, tôi tự hỏi có nên khuyên mẹ để tang ông hay động viên chồng nhận cha và thờ cúng ông Lân không. Tôi cảm thấy ân hận quá.



Source: https://afamily.vn/che-cuoi-me-chong-gia-con-cap-ke-den-luc-ong-hang-xom-mat-toi-moi-ngo-nguoi-xau-ho-vi-suy-nghi-nong-can-20190102224154563.chn